Vợ chồng son mới cưới luôn nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng lại không thể "gần gũi" vì lý do bất ngờ này!
Khổ quá, vợ chồng tôi thật tình không giống ai. Khi thời tiết nóng lên, tình cảm của chúng tôi lại giảm đi. Mới cưới được vài tháng, nhưng Hà Nội đang trải qua nắng nóng gay gắt. Phòng trọ ở tầng 3 kín mít, không có cây cối che chắn, lúc nào cũng như lò rang. Vợ chồng tôi chỉ ngồi im một chỗ, mồ hôi ướt đẫm. Dù thỉnh thoảng tôi có ôm vợ, nhưng chỉ vài phút sau lại phải buông ra vì quá nóng. Tuần lễ nắng nóng khiến chúng tôi không thể gần gũi, làm tôi rất khó chịu và mất ngủ.
Cuối tuần vừa rồi, tôi nhận lương và mua ngay một chiếc điều hòa về lắp trong phòng ngủ, nghĩ rằng sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên, vợ tôi lại bị dị ứng với điều hòa mới. Tối hôm đó, khi vợ đi tắm, tôi bật điều hòa để làm mát phòng, nhưng khi cô ấy ra thì liên tục hắt hơi vì mùi điều hòa. Vợ tôi cảm thấy khó chịu như say xe và phải nằm bẹp xuống giường. Tôi đành phải mở quạt và hé cửa cho thoáng. Sau đó, cô ấy lại kêu lạnh và phải lấy áo dài tay và quấn khăn.
Trong khi quấn nàng, tôi nói rằng mình bị viêm họng mãn tính, chỉ cần gặp chút gió lạnh là ho suốt đêm. Nghe vợ ốm, tôi cảm thấy lo lắng, cảm xúc cũng giảm sút. Tôi cố gắng tắt điện để bắt đầu cuộc vui, nhưng vừa cúi xuống hôn thì nàng hắt xì liên tục. Tôi không từ bỏ, nhưng nàng nói không thể thở được và dậy mặc thêm áo, ôm giấy vệ sinh hắt xì đến sáng. Cuối cùng, cả hai đều không thể gần gũi nhau, và tôi lo rằng mùa hè này sẽ chẳng có gì xảy ra.



Source: https://afamily.vn/vo-chong-son-moi-cuoi-ngay-nao-ra-vao-cung-nhin-thay-nhau-ma-khong-the-gan-gui-vi-ly-do-troi-oi-dat-hoi-nay-day-20190530101317372.chn